Thơ quê hương

Gốc trời Tây Đô

GỐC TRỜI  TÂY ĐÔ…..

Thanh Bình…

Chiều nghiêng ngã tím lam chiều
Tây Đô ta đẹp mến yêu vô vàng
Cái Răng chợ nỗi miên man
Tạo nên cảnh đẹp dịu dàng ý thơ

Cho mình dệt lấy bài thơ
Điễm tô thêm sắc gốc Trời yêu thương
Ninh Kiều đẹp đến lạ thường
Làm say khách đến vấn vương bao người

Bình Thuỷ tấp nập vui tươi
Hoà dòng khách đến tươi cười đón đưa
Ô Môn Cờ Đỏ chúng mùa
Lúa vàng óng ả mới vừa gặt xong

Thốt Nốt Vĩnh Thạnh xuôi dòng
Nước về muôn ngã cho đồng phù sa
Thới Lai mãnh đất hiền hoà
Phong Điền chợ nỗi tình ca muôn đời

Quê Hương đất Mẹ tôi ơi
Cần Thơ một gốc đất Trời núi sông
Cho tôi gửi trọn tấm lòng
Tây Đô thuộc tỉnh chín Rồng VIỆT NAM…..

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago