Giấc mơ mùa hạ

Thơ: Sa Sa

Nắng mùa Hạ sao dịu dàng thế nhỉ
Lũ ve sầu đang thủ thỉ cùng cây
Trên bầu trời mây trắng lả lướt bay
Và gió hát khúc mê say nhè nhẹ

“Sớm mùa Hạ em dịu hiền đến thế”
Mình đang nghe lời khe khẽ bên tai
Chỉ giấc mơ hay là thật sớm nay….
Em chờ đợi lời này từ lâu lắm

Ngày mùa Hạ trời xanh cao thăm thẳm
Chẳng oi nồng không nóng bức lạ chưa
Lời của anh chẳng khác một cơn mưa
Làm mát dịu một giấc mơ mùa Hạ…
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago