Thơ hay

Tự vấn mình

Tự vấn mình

Tự hỏi mình đã sống tốt hay chưa
Hay đôi khi không vừa lòng ai đó
Biết yêu thương, biết vì người từ bỏ
Biết nhận về, biết nâng đỡ, biết cho.

Tự vấn mình có thực sự vị tha
Sống vô tư, không hằn thù nhỏ nhặt
Lấy nụ cười trả lại đời gian ác
Đem chân tình mà đối đáp nhân tâm.

Tự thấy mình còn nhiều lúc lạc lầm
Sống bon chen, nên còn nhiều mệt mỏi
Vướng tâm tà, vướng vào vòng danh lợi
Hủy hoại mình, trói buộc với đa mang.

Sống ở đời cốt yếu được bình an
Không tham lam sẽ thấy mình thanh thản
Biết quan tâm ta nhận về tình bạn
Biết thật lòng thì hạnh phúc, vui tươi
“Sống ở đời cốt yếu được thảnh thơi”
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago