Có bao giờ

Có bao giờ đứng trước biển mênh mông
Anh nghe tiếng.. em vỡ òa theo sóng
Mỗi lần anh đến rồi đi..là mỗi lần biển động
Riêng một mình em hiểu được vì sao…

Không bao giờ em quên lời thề ước hôm nao
Nhưng đâu hạnh phúc nào cũng cho em chọn lựa
Giống như khi vẫy tay chờ taxi bên cửa
Chỉ biết hết lòng với chiếc xe hăm hở đến đầu tiên…

Có những điều em đã cố để quên
Nhưng có những điều – em hiểu – sẽ không bao giờ phai nhạt
Biển và anh trong những chiều nắng rát
Mãi lưu lại trong em một khao khát…vô hình

Sưu tầm

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago