Thơ hay

NẾU MỘT NGÀY

NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày tôi chẳng muốn làm thơ
Có ai đó thấy trông chờ không nhỉ
Có ai đó cũng nặng lòng suy nghĩ
Thấy hoài mong lời thủ thỉ hằng đêm.

Hạt sương rơi tí tách ướt bên thềm
Vần thơ đã êm đềm đem mật ngọt
Của ai đó bao đêm dài thẽ thọt
Chờ trông nhau vì đã trót yêu thương.

Liệu ngày đó người có thấy vấn vương
Thấy trống vắng trên con đường quen cũ
Hay người chỉ hững hờ như mơ ngủ
Tỉnh dậy rồi còn ấp ủ chi đâu.

Vần thơ tình tôi viết chẳng tròn câu
Bởi vẫn mãi mang mối sầu dang dở
Mối tình si mặn nồng như hơi thở
Viết xong rồi còn bỡ ngỡ chờ trông.

Có một ngày người có thấy nhớ không?
Những vần thơ …..
Nhuộm hồng ….

– St –

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago