Thơ hay

Hiểu không ai

Hiểu không ai

Chỉ cần một người thôi
Yêu chân thành là đủ
Mắt hướng về chung lối
Môi kề ôm bờ môi

Không so đo gì cả
Người yêu mình với ai
Chọn nắm tay người đó
Hãy nghĩ về tương lai

Không thể có ngày mai
Nếu ôm ghì quá khứ
Hãy sống cho hiện tại
cũng đừng nên giả vờ

Đã bao người không hiểu
Nên đời toàn thương đau
Đã bao người không hiểu
Nên bao người mất nhau
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago