Kết hôn

Thơ: Du Phong

Em phải nhận lời người ấy thôi anh!
Chuyện chúng mình từ mai sẽ trở thành dĩ vãng.
Em chưa bao giờ mong mình quên lãng,
Nhưng có lẽ với em nuối tiếc vậy đủ rồi…

Em vẫn phải bước tiếp trên đường đời,
Dẫu thay thế anh giờ sẽ là người khác.
Người ấy đã chờ em trong những ngày anh đi lạc,
Nên em nhận lời yêu bởi nợ họ quá nhiều…

Em biết trong em còn níu giữ bao điều
Về tình yêu của chúng mình ngày đó.
Nên những ngày trời bỗng dưng trở gió,
Em vẫn cồn cào một nỗi nhớ không tên.

Nhưng muộn rồi, em phải trở về bên
Người sẽ cho em gần như tất cả.
Chỉ có một điều, một điều thôi anh ạ,
Nụ cười giống khi xưa, chẳng có lại bao giờ…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago