Thơ hay

Em muốn cùng anh sẻ chia chuyện xa gần

Nếu chúng mình nguyện gắn bó cùng nhau
Thì hãy tính chuyện ngày sau thôi nhỉ
Em thích được anh ghé tai thủ thỉ
“Đám cưới chúng mình, em nghĩ… khoảng bao mâm?”

Em muốn cùng anh sẻ chia chuyện xa gần
Chuyện làm dâu em học dần rồi đấy
Mẹ của anh dù khắt khe đến mấy
Thì sau này cũng là mẹ của em.

Anh sẽ là cha của những đứa con em
Là chú ngựa cõng con lên rồi cưỡi
Em hình dung các con cười rũ rượi
Vì được cha thương, con ngoan lớn từng ngày.

Mái ấm này mình sẽ cùng đắp xây
Dù đôi lúc có mặt mày nặng nhẹ
Đừng lặng thinh, hãy nói ra anh nhé
Là vợ chồng phải chia sẻ cùng nhau.

Cãi cọ vài lần, chuyện ấy hiếm gì đâu
Nhưng quan trọng là cùng nhau cố gắng
Cho cửa nhà luôn ngập tràn hơi ấm
Anh thế nào, có muốn lấy em không?

Lai Ka

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago