Thơ hay

Đừng nhớ mãi về nỗi buồn được không anh?

Đừng nhớ mãi về nỗi buồn được không anh?

Đừng nhớ mãi về nỗi buồn được không anh?
Ở ngoài kia khoảng trời còn xanh lắm
Sao cứ phải ép đời mình sống chậm
Khi chúng mình còn hừng hực tuổi xuân?

Anh ơi, đừng nhăn nhó, phân vân
Có được không?
Hãy dạy mình dứt khoát
Chúng mình trẻ, đừng để đời phai nhạt
Những nhọc nhằn, mình quẳng gánh đi thôi!

Đừng bao giờ có ý nghĩ buông lơi
Ngay cả lúc anh thấy lòng mệt nhất
Niềm tin – vui là những điều có thật
Bộn bề rồi cũng dắt díu nhau đi!

Anh hãy cười, hãy nhận và cho đi
Sống tính toán chắc gì mình hạnh phúc?
Như câu chuyện về một loài hoa cúc
Những thương yêu bất diệt mãi với đời

Đừng nghĩ nhiều quá mức nhé anh ơi!
Để cho em được thay anh mạnh mẽ
Dựa vào em anh sẽ không đơn lẻ
Anh ơi đừng… hãy để đó cho em!…

(Thoa Pyo)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago