Thơ hay

Con lớn lên chẳng thấy mẹ ở bên

Con lớn lên chẳng thấy mẹ ở bên

Con lớn lên chẳng thấy mẹ ở bên
Con hỏi cha, buồn rầu người khẽ nói
Mẹ mất rồi cả đời này chẳng thể
Gọi mẹ ơi con yêu mẹ nhất đời.

Cám ơn mẹ đã sinh con mẹ ơi
Cần mẹ ở bên nghe những lời chia sẻ
Con cần mẹ động viên con mạnh mẽ
Giữa cuộc đời bao cạm bẫy vây quanh.

Cả cuộc đời con thấy mình mỏng manh
Con buồn lắm thật sự con buồn lắm
Có những điều con chẳng biết gửi gắm
Những nỗi niềm không biết kể với ai

Cuộc đời con cha phải đảm hai vai
Sáng là cha còn buổi chiều là mẹ
Con yêu cha đã vì con mà chịu đắng
Những ngọt bùi cha để dành phần con.
Thiên Nhật
Tặng những ai đã không còn Mẹ
Ai còn mẹ thì hãy trân trọng nhé

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago