Thơ hay

Có đi qua một cuộc tình lầm lỡ

Có đi qua một cuộc tình lầm lỡ

(Người Viết Thơ Đau)

Có đi qua một cuộc tình lầm lỡ
Mới hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh
Chớp mắt thôi là mọi thứ tan tành
Cả trời yêu cũng hóa thành đất sỏi

Người mạnh mẽ hay yêu mềm cũng vậy
Thấy chênh vênh thấy cô lẻ đau lòng
Yêu vạn lần rồi tan vỡ ước mong
Trái tim nào mà không bằng máu thịt

Càng đậm sâu càng mặn nồng khăng khít
Càng yêu thương càng day dứt cồn cào
Đừng nói rằng tôi ổn lắm không sao
Ai cũng sẽ ôm một trời hỗn độn

Bởi chát đắng ta đâu người mong muốn
Ta đâu người lựa chọn sẽ dừng chân
Lâu đài vui chẳng xây lại một lần
Nên chúng ta mãi trở thành dang dở

Có đi qua những cung đường quên nhớ
Mới hiểu rằng có những thứ rất đau
Sẽ rất lâu mới có thể bắt đầu
Sống an yên sau tháng ngày bão nổi
“Có lẽ thế tình yêu không có lỗi
Lỗi ở người đã vội vã quay lưng”

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago