Thơ hay

Chuyện tình tôi

Chuyện tình tôi

Anh cũng có một chuyện tình để kể
Dù ấm êm hay không thể chung đường
Bởi con tim luôn khao khát yêu thương
Luôn tìm kiếm một bóng hình ôm ấp

Tôi cũng vậy giữa dòng đời tấp nập
Cũng vô tình bắt gặp một người yêu
Khi hoàng hôn bôi thắm những buổi chiều
Cùng người đó mơ những điều bình dị

Câu nguyện thề sẽ ngàn đời chung thủy
Mực còn xanh nơi nhật ký tuổi hồng
Cùng nắm tay đi qua những mùa đông
Cùng chia sớt những nỗi lòng vụn vặt

Rồi một ngày nghe cõi lòng quặn thắt
Cuộc tình sầu vương mí mắt lăn rơi
Chẳng cùng nhau đi đến tận cùng trời
Vì ai đó nỡ buông lời ly biệt

Tôi bước đi giữa biển trời oan nghiệt
Một mùa đông bất diệt lại tìm về
Chẳng cùng nhau trong sầu hận lê thê
Trong cái lạnh chẳng thể nào san sẻ

Ai cũng muốn một chuyện tình đẹp đẽ
Cùng người ta tô vẽ giấc mộng hường
Nhưng đâu phải ai cũng thỏa yêu thương
Còn đâu đó những cung đường ly biệt

_Người Viết Thơ Đau_

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago