Thơ Tình

Trả lại thời gian

Trả lại thời gian

Thơ: Vân Jenny

Em trả anh về phía ngày xưa cũ
Trả giọt nắng cuối ngày về lại phía hoàng hôn
Thả niềm vui trôi về những nỗi buồn
Gửi thương nhớ vào miền quên vời vợi.

Trả lại anh những tháng ngày chờ đợi
Những thương yêu chếnh choáng một thời
Anh về đi, phía ngày nắng xanh ngời
Em ở lại nơi màn đêm hoang hoải.

Những tháng ngày còn lại
Em thả trôi mình về phía không anh…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago