Chỉ muốn về nhà để ôm người ấy ngủ say
Và được thấy bão giông dừng ngay ngoài cánh cửa,
Những đêm dài dựa vai người ngồi bên bếp lửa
Nghe lòng bình yên, không sợ nữa gió heo may.
Chỉ muốn người ấy trao mình đôi bàn tay
Thì chắc mình sẽ không mảy may mà nắm lấy,
Giữa cuộc đời bảy tỉ người có lẻ loi biết mấy
Thì một nửa mình đã tìm thấy một nửa kia.
Chỉ muốn cùng người lặng ngắm ánh trăng khuya
Hay gọi nhau dậy chào những tia nắng ấm,
Chỉ muốn về nhà, đặt lên đời mình dấu hai chấm:
Từ nay sẽ chỉ yêu say đắm một người thôi.
Huy Hải.
Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…
Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…
“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…
Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…