Categories: Thơ hay

Thật ra là em đã rất nhớ anh

Thật ra là em đã rất nhớ anh
Em không nói ra bởi sợ anh phiền muộn
Có rất nhiều điều không giống như mình muốn
Nên cố nén lòng giấu thương nhớ đi thôi.

Thật ra là em đã rất đơn côi
Trái tim nhỏ nhoi khao khát người về lại
Bước chân lạnh lùng người bước đi mãi mãi
Em còn cách nào để níu lại thương yêu.

Thật ra là em đã soạn bao nhiêu
Dòng tin cho anh…chứa ngàn điều ấp ủ
Nhưng chuyện chúng mình giờ đã thành chuyện cũ
Không dám gửi đi…em đành giữ riêng mình.

Thật ra là em đã cố lặng thinh
Cố cười thật tươi giấu đi mình yếu đuối
Thật ra là em vô cùng mệt mỏi
Nỗi niềm này em biết nói cùng ai?

THẬT RA LÀ EM ĐÃ RẤT NHỚ ANH.
st

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago