Buồn

Có những lúc thấy cõi lòng trống trải
Giữa trần gian không nơi chốn đi về
Giữa biển người vội giấu che dòng lệ
Ta một mình ta cô lẻ bơ vơ

Có những lần muốn quay về tuổi thơ
Sống hồn nhiên như chưa hề thương tổn
Nửa cuộc đời bao tính toan bề bộn
Chỉ muốn mình chạy chốn khỏi trần gian

Có những ngày mong mỏi chút bình an
Mà con tim như trăm ngàn xúc cảm
Yêu hận nhớ quên khiến ta lảnh cảm
Chẳng thể bình yên chẳng thẻ mỉm cười

Có những đoạn đời lay lắt với đơn côi
Tìm chút niềm vui để thấy mình vẫn khỏe
Buổi tiệc chóng tàn mình ta ngồi lặng lẽ
Mọi thứ sẽ qua nhưng đau khổ vẫn còn
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago