Thơ hay

Anh thấy cả thế giới trong đôi mắt em

Anh thấy cả thế giới trong đôi mắt em

Anh thấy cả thế giới trong đôi mắt em
Là những buồn, vui của một miền đất lạ,
Em đã mỉm cười dù trong lòng còn chông chênh nhiều quá
Những tháng ngày dài tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi.

Em hãy yên vui, đã có anh ở cạnh bên rồi
Những ngày đơn côi đã trở thành quá khứ
Hãy bước bên anh và học cách tha thứ
Những gì còn vương của ngày cũ em nha.

Anh muốn nói rằng hai ta sẽ chung một nhà
Một vài năm sau có bé gọi cha mẹ
Rồi ngày ngày có một người khe khẽ
Thủ thỉ bên em, hạng phúc cả cuộc đời.

Rồi một ngày cả nhà cùng ra khơi
Đến Trường Sa – Hoàng Sa rồi cùng nhau ngắm
Khoảng trời xa vời, biển Đông xanh thẳm
Hét thật to, anh hạnh phúc lắm khi có em.

Thiên Nhật
Gửi đến cô gái đó.

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago