Tâm sự

Tình đầu sao quên

Tình đầu sao quên

Thơ: Thanh Trần

Xưa hai đứa học chung cùng lớp
Do duyên trời không hợp nên xa
Anh ơi những kỷ niệm qua
Sao anh nỡ để phôi pha tháng ngày

Bao năm học mình hay cùng bước
Trên con đường quen thuộc khi xưa
Dù trời có nắng hay mưa
Chúng mình hai đứa sớm trưa tới trường

Giờ có lẽ ở phương trời lạ
Có bao giờ anh nhớ hạ không
Hè sang hé nở phượng hồng
Sao em vẫn cứ ngóng trông đợi chờ

Nửa đêm vẫn trong mơ thổn thức
Vẫn nhớ hoài ký ức ngày xa
Thôi thì kỷ niệm đã qua
Anh đi một nửa quê nhà nhớ mong

Vẫn cứ bảo ngóng trông gì nữa
Đã qua rồi gần nửa cuộc đời
Mà sao cứ nhớ anh ơi
Nửa đêm không ngủ vẫn rơi giọt sầu.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago