Categories: Thơ tự do

Quê hương có một dòng sông

Quê hương có một dòng sông

Con cài lên ngực áo mình
Nhành hoa hồng thắm xinh xinh tặng Người
Trầu cay móm mém hồng môi
Chắc Cha Mẹ cũng đang ngồi nhớ con.

Bao năm ròng rã mỏi mòn
Đời trai viễn xứ vẫn còn đi xa
Ước chi trở lại mái nhà
Trèo cây khế ngọt,gốc na,bí vàng.

Nồi canh rau vặt tập tàng
Dù xa xôi vẫn còn mang nặng lòng
Quê hương có một dòng sông
Đàn trâu, lũ trẻ thong dong đi, về.

Quê hương có mái tóc thề
Của người con gái chân quê đợi chờ
Tôi về thăm Mẹ trong mơ
Tóc Người điểm bạc trắng phơ đi nhiều.

Quê hương ơi, nỗi thương yêu
Nhớ Cha Mẹ tím cả chiều sương giăng
Nhớ quê lệ đổ hai hàng
Con xin quỳ lạy nơi ngàn dặm xa.

Quê hương tôi, ngút ngàn xa
Trông về phương ấy.. mặn mà không phai./.

Korea 20/08/2016

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago