Thơ tự do

Chim trắng mồ côi

“ Chim trắng mồ côi”

Viết về nhạc sĩ Hồng Xương Long

“ Phận nghèo” khổ lắm ai ơi!
Than thân “ Bạc bẽo tình đời ” phiêu diêu
Thẫn thờ “ Bìm bịp kêu chiều”
“ Tiếng chim quyên ” gọi liêu xiêu một miền

Văng vẳng “ Tiếng cuốc gọi đêm”
“ Cô đơn tiếng dế” trên miền cỏ khô
“ Mồ côi chim trắng ” bao giờ?
“ Mơ trăng mười sáu” cho thơ muôn vần

Như “ Cô tiên nhỏ” xuống trần
“ Hoa khôi trường cũ ” nợ nần môi hôn
Thế là “ Vỡ mộng” tươi non
Công anh “ Vớt mảnh trăng tròn” vợi đau

“ Lá thư màu nước mắt” chao
“ Mười hai con giáp”nghẹn ngào dư âm
“ Phố xưa nhỏ lệ ” thật gần
“ Người ta trả nợ ” nhọc nhằn thế sao?

“ Xe hoa ” chuyển bánh ai sầu?
“ Ép duyên” cơn gió rầu rầu hơn ai?
“ Khi đời” muôn trái “ Đắng cay”
“ Mưa đắng môi” giọt tàn phai rơi đều

“ Mưa hoa cổ tích” rong rêu
“ Đưa đò” đò đắm tiếng kêu xé lòng?
Thất tình” Chú Cuội “ khóc ròng
“ Con cua đau xót ” cắn dòng thơ yêu
Ngày 13/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago