Thơ tự do

Bóng ngã đường tình

Bóng ngã đường tình

Tôi nguyện lòng mình chẳng yêu ai
Dọc đường gió bụi phủ dấu hài
Thoi thóp đường tơ và kẽ tóc
Vực thẳm non cao lắm chông gai!

Tôi không bao giờ yêu em đâu?
Thôi đành trả lại với trăng sao
Canh cánh nỗi lòng treo trước gió
Đừng hái đau thương rụng dưới cầu

Lẫn trốn trên mây ở cuối trời
Giọt nắng thất tình lại nằm phơi
Vàng vọt ngày xanh bên dốc đá
Hổn hển tim yêu thuở thiếu thời

Thơ thẩn đeo về ở đường xa
Tưởng tượng cuộc đời là gấm hoa
Đêm nằm ươm mộng bao giấc trẻ
Ai ngờ trăng lặn dưới biển xa?

Ôm nhớ thương theo chiếc lá vàng
Chân chiều hở gót nứt nẻ than
Nực cười cho trò chơi ong bướm
Từng giọt lệ hoang đứng xếp hàng
Ngày 4/8/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago