Về với biển anh nhé
Thơ: Sưu Tầm

Mình về với biển nghe anh
Tạm xa Phố Thị, đèn xanh Sài Thành
Về biển một ngày trong lành
Cố quên đi hết khổ hành trong tim

Cho em về biển anh nha
Nơi có ánh nắng mơ xa trả dài
Em mơ giấc mộng trang đài
Vui say cùng biển một ngày không xa

Thành thị em mỏi mệt rồi
Em chỉ muốn đến ngồi nhìn biển xanh
Mắt em long lanh ngày nắng
Xoa tan đi hết mật đắng trong tim

Ta tìm đến chốn bình yên
Nơi quanh năm triền miên hạnh phúc
Ta tìm về biển của ta
Sóng bao đợt sóng, tình ta mặn nồng

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago