Ngày xưa

Ngày xưa người từng thề hứa
Sẽ yêu mãi đến cuối đời
Mà đường chưa qua một nửa
Người đành nỡ vội buông lơi

Ta từng dại khờ tin thật
Nhưng là của hôm qua rồi
Nửa đời hơn thua, được mất
Ta chẳng còn buồn người ơi

Ngày xưa người cũng từng nói
Dẫu sao cũng chẳng thay lòng
Ngờ đâu chỉ là gian dối
Tình cảm giờ hóa hư không

Ta từng nhớ người đến nỗi
Nửa đêm đấm nát ngực gầy
Nhưng giờ nhìn người yếu đuối
Cũng chẳng thể nào…
dang tay

Tiểu Tử HK

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago