Mùa hoa bỏ lại

Có một thời tôi đã trót yêu em.
Bằng Lăng Tím của một thời ngây thơ vụng dại.
Mối tình đầu trong cô đơn hoang hoải.
Tôi đã trao người, người lại nỡ trao ai?

Chuyện duyên tình chẳng thể nói đúng hay sai.
Chuyện của trái tim, chuyện nằm ngoài ý thức.
Tôi cứ yêu nhưng chưa từng nói thật.
Rằng tôi đã yêu, yêu mãi mãi một người…

Yêu là đau, yêu nào phải trò chơi.
Tôi cứ trao đi không một lần nhận lại.
Người cứ đi theo ai kia mê mải.
Tôi vẫn yêu người, dẫu chẳng biết ngày mai…

Tôi với người chẳng thể một mà hai.
Hai đường thẳng song song không bao giờ là một.
Có đôi lúc như vô tình tiệm cận.
Rồi lại xa nhau đi về phía vô cùng…

Hoa bằng lăng cùng với phượng hồng.
Không hẹn mà nên mùa hè nào cũng nở.
Bằng lăng rụng, tím rơi vào nỗi nhớ.
Hoa phai tàn sao tình chẳng tàn phai?

Tôi với người đường đời mãi chia hai…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago