Thơ Tình

Lục bát chờ nhau

NGÀY XƯA

Thuở xưa từng buổi dắt dìu
Ngày nay những tháng buồn hiu hắt buồn
Gió mưa lặng lẽ sầu tuôn
Niềm thương mãi giữ tận nguồn suối mơ !

BÂY GIỜ

Một mình than thở nào hay
Bỏ nhau sao nỡ đọa đày con tim
Tình xưa nghĩa cũ luôn ghìm
Nắng mưa bão nổi ngã chìm làm sao !

LẺ LOI

Vắng nhau vắng cả vần thơ
Sáng lên quạnh quẽ lòng ngơ ngác rồi
Còn chăng tiểng ỉ ôi thôi
Lời trao còn đó bờ môi rũ nhàu !

CHỜ NHAU

Thời gian lặng lẽ trôi mau
Nguyền xưa vẫn thắm rạng màu thủy chung
Nhớ câu vàng đá đã cùng
Phương trời xa thẳm sầu rung những ngày !

29.09.2016 Bích Hà

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago