Thơ Tình

Em muốn tựa vai Anh và ngủ

Em chỉ muốn tựa vai Anh mà ngủ
Những tháng ngày phiền muộn để một bên
Mặc cuộc đời lắm khó nhọc chông chênh
Mặc những phút tủi hờn và nghiệt ngã

Em chỉ muốn giữa cuộc đời vất vả
Nhìn về Anh là tìm thấy bến bờ
Góc yên tĩnh suốt một đời em mơ
Là góc trong Anh,nồng nàn, tha thiết

Em ngủ ngoan giữa mùa hoa biêng biếc
Vòng tay Anh ôm ấp giấc mơ hiền
Dẫu trần đời chẳng phải chốn thần tiên
Và giông tố vẫn kề bên gào thét

Có những điều đâu cần phải suy xét
Yêu thật tâm, toan tính để làm gì
Hoặc cố tìm một thân phận, ích chi?
Mọi lý lẽ đều quá thừa ích kỷ

Em sẽ ngủ, ngủ ngoan Anh yêu quý
Đổi một đời trắc trở lấy bình yên
Em gặp Anh trong một giấc mơ hiền
Mình sẽ sống những ngày tươi đẹp nhất!

Em muốn tựa vai Anh và ngủ… | Lưu Thi Ngôn

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago