ANH CÓ VỀ
Anh có về lại phố cũ chiều nay
Chia bớt hộ em nỗi nhớ đầy một nửa
Bật que diêm đốt cháy bùng ngọn lửa
Sưởi hộ tim này băng giá từ anh đi.
Em vẫn ở đây đợi anh như mọi khi
Ngóng từng chuyến xe chiều về qua ngõ
Vẫn dối lòng trong chiều trở gió
Rằng chuyến xe sau chắc sẽ đón anh về.
Anh có về mang hẹn ước sơn khê
Cùng nắng gió kết hoa thề chung bước
Nắm tay em trong chiều gió ngược
Vén tóc rối bời buộc lại những thương yêu.
Từ phố vắng anh lối xưa phủ rêu nhiều
Vàng úa xác xơ tiêu điều hiu quạnh
Em đi tìm chỉ còn dư ảnh
Đưa tay chạm vào buốt lạnh thấu tâm can.
Anh đến rồi đi, tình em khóc lỡ làng…
Dã Quỳ
Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…
Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…
“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…
Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…