Thơ tình yêu

Em thích Mây Mưa

(Tác giả: Chân Đất)

Vừa quen một ẻm, cũng xinh
Nhắn tin hỏi chuyện tâm tình mấy câu
Chuyện trò được một lúc lâu
Nghe vẻ nói chuyện hợp nhau quá trời

Hỏi em sở thích trên đời
Thứ em thích nhất ấy thời: Mây mưa
Nghe xong cứ tưởng em đùa
Một vài ý tưởng có thừa tối đen

Ý gì các bác đón xem
Sợ rằng các bác còn đen hơn nhiều.

Đang định nói mấy câu liều
Thì em nhắn tiếp mấy điều sau đây
Em thích mưa và thích mây
Tuy buồn man mác nhưng đầy thương yêu

Vỡ tan giấc mộng làm liều
Đúng là Tiếng Việt nghĩa nhiều sợ ghê.

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago