BÂNG KHUÂNG
Có phải hằng nga ngự cỏi trần!
Trông hình dạ bổng thấy bâng khuâng
Bờ môi mộng thắm trao lời ái
Ánh mắt mơ huyền gợi tiếng ân
Dẫu biết tình kia còn khoảng cách
Mà sao nghĩa ấy vẫn thêm gần
Cho dù thực tế không như ước
Gắng nguyện cho tròn chữ bạn thân.
Trần Minh Huy
Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…
Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…
“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…
Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…