Thơ tình yêu buồn

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÃO

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÃO
Thơ: Lê Hồng Mận

Em không phải là người đi qua những đắng cay
Mà là người gặp may được bước vào giông bão
Được hiểu chính mình không bao giờ hoàn hảo
Để không ảo tưởng nhiều trong ngày tháng mong manh…

Em không phải là người chỉ yêu một mình anh
Tình yêu em còn dành cho cuộc sống
Cho mẹ cha, cho cuộc đời dài rộng
Nên vẫn bước vững vàng khi giấc mộng vừa tan…

Em không phải là người mơ cuộc sống cao sang
Cũng chẳng màng vinh hoa, phú quý
Nên em thấy cuộc đời còn nhiều điều thú vị
Chẳng nghi kỵ nhân duyên trời sắp đặt cho mình.

Em là người yêu thương rất chân tình
Chỉ là trong cuộc hành trình,
ai cũng đôi lần phải bước qua giông bão
Em ngã
rồi đứng lên
nhìn cuộc đời bằng tin yêu khờ khạo
Vẫn rạo rực lòng trong những phút yêu thương…

Đàn bà như em
trong bão
vẫn ngát hương…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago