HOÀNG HÔN…TÍM BUỒN

Thơ : AD Kẹo Đắng

Em thầm hỏi màu nào em yêu nhất
Tự trả lời…yêu màu tím cô đơn
Tím thủy chung…tím của những dỗi hờn
Tím khoảng trời…tuổi buồn trong sắc nhớ

Chiều dần trôi…bằng lăng buông tiếng thở
Nhịp yêu thương….đứng lặng ngẩn ngơ sầu
Biển hoàng hôn…tím ngắt cả một màu
Có trôi mất phút giây đầu..lắng đọng

Màu tím buồn…của một thời hoa mộng
Kỷ niệm yêu sống động thoáng hiện về
Nợ kiếp này ta chẳng nghĩa phu thê
Thôi giữ lại hẹn thề…kia tan vỡ

Chỉ còn em thả hồn trong nỗi nhớ
Tình đơn sơ chưa nở đã chớm tàn
Chiều tím buồn…em cất bước lang thang
Mộng xây mộng…đã tan rồi…có lẽ

Em vẫn nhớ…buổi chiều nào trên biển
Sóng miên man…vỗ nhẹ thật dịu hiền
Nay một mình đứng trước biển lặng yên
Hoàng hôn tím…buồn cho tình tan tác

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago