Categories: Thơ hay

HÌNH NHƯ

HÌNH NHƯ

Hình như là vẫn còn nhớ tên nhau
Nên đôi lần lòng nhói đau bất chợt
Cái cảm giác tưởng chừng như hời hợt
Mà miên man như từng đợt sóng bờ.

Hình như là vẫn còn chút mong chờ
Ta vẫn biết không bao giờ được nữa
Chỉ một lần bẻ đôi lời thề hứa
Hạnh phúc nào để chia nửa yêu thương.

Hình như là còn đôi chút vấn vương
Dù rất lâu hai con đường xa cách
Nhưng con tim vẫn ít nhiều oán trách
Vẫn còn yêu nên ôm hận vào mình.

Hình như là đằng sau một cuộc tình
Những vết thương vô hình còn vương vãi
Bởi ngần ấy yêu thương và quằn quại
Không dễ gì để trở lại như xưa.

Hình như là cứ mỗi lúc trời mưa
Thì kí ức lại ùa về dữ dội
Dẫu biết rằng mưa không hề có lỗi
Là do ta đã mang tội yêu người.

Hình như là vẫn thấp thoáng hình hài
Trên lối cũ từng một thời chung bước
Nhưng có lẽ nơi đoạn đường phía trước
Chẳng bao giờ ta gặp lại được nhau.
“Hình như là lòng vừa thấy nhói đau”

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago