Thơ Tình

TUỔI TRẺ ÊM TRÔI VƠI BỚT NHỮNG MUỘN PHIỀN

TUỔI TRẺ ÊM TRÔI VƠI BỚT NHỮNG MUỘN PHIỀN

Mình đã có trong hành trình tuổi trẻ
Người để thương, như thế cũng đủ rồi
Đừng nghĩ nhiều chuyện xa xôi người ạ
Chỉ cần giờ mình hạnh phúc thế thôi.

Dù sau này chúng mình phải chia đôi
(Chẳng ai muốn, nhưng đời, ai biết trước)
Thì đừng oán than hay tính toan mất được
Vì ngày hôm nay đã sánh bước yên bình.

Nhưng thế nào thì hãy cứ luôn tin
Vào tình yêu mình cùng nhau vun đắp
Để hôm nay, giữa ồn ào, tấp nập
Thấy một nụ cười là ánh mắt bình yên.

Và được mỉm cười khi nhắc một cái tên
Được thấy nắng lên bên hiên nhà mỗi sớm
Và được quan tâm sau ngày dài bề bộn
Tuổi trẻ êm trôi, vơi bớt những muộn phiền.

Lai Ka

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago