Thơ thất tình

Thuở nào quen nhau

THUỞ NÀO QUEN NHAU

Thơ: Trường Sơn

Ta ngây ngất một hương thơm tình muộn
Nhớ thuở nào áo trắng tựu trường bay
Trống khai giảng ống quần dây xích cuốn
Xe đạp buồn đứng đợi biết nhờ ai

Trong sâu thẳm mắt chực chờ lệ đỗ
Người đi qua chợt đắm đuối chẳng mời
Chân đứng lại, gối quỳ tay nói hộ
Sửa xe rồi trống lại điểm giờ chơi

Vui trễ học ta đèo ai dạo phố
Em ngại ngùng mắc cỡ buổi làm quen
Ta rạo rực bàn tay đan bỡ ngỡ
Thuở học trò tập tễnh nói tình yêu

Cơn nắng ấm ghẹo tình đôi má ửng
Ngọn gió đùa sợi tóc xỏa bờ vai
Thương nhớ lắm tuổi vui buồn lấp lửng
Tưởng dại khờ thế giới chỉ còn hai.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago