CHUYỆN BÁNH TRÁNG

Người xưa gọi bánh Tráng
Hoàng tử Tráng ra đời
Bánh Tráng không được gọi
Bánh Đa tựa trăng trời

Xay gạo thơm lẫn nước
Như giòng sữa Mẹ tôi
Bít vải nồi nước sôi
Tráng chín hồ nên bánh

Lẫn vừng đen béo bùi
Nướng than hồng phồng bánh
Bữa tiệc nhai dòn vui
Ngon bánh Đa cặp tép

Tráng thủ công rất chậm
Điện khí hoá đưa vào
Tráng bánh cuộn rau sống
Quấn nem rán dòn cao

Bánh Đa nhân kẹo lạc
Cu Đơ Hà Tĩnh nào
Bánh Đa nhân bánh mướt
Thành bánh cặp đó sao . . .

Nghề thủ công ẩm thực
Hạt gạo làm bánh Đa
Bao gia đình sinh sống
Giàu lên ở Nước ta .

Trương Hữu Quyết

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago