Ước mong

Thơ: Sưu tầm

Ước gì anh sẽ được cùng em
Đi cho hết những chặng đường còn lại
Giữ niềm vui trên dặm đời xa ngái
Hạnh phúc mình sẽ bớt nỗi gian truân.

Nỗi ước mong là tăng gấp bội phần
Khi ta trải qua nhiều lần đổ vỡ
Khi chiều hôm tắt một màu dang dở
Con đường đi đã sắp phải xa thêm

Hình như đang ở giữa buổi chiều êm
Trên con đường có thật nhiều ngã rẽ
Trên lối về không được nhiều suôn sẻ
Ta vẫn đi như định mệnh muôn đời

Nỗi ước mong, mong ước thật chơi vơi
Những đau thương bỗng trở thành xa lạ
Sự có nhau bỗng trở thành vô giá
Con đường đi,bên phải … sẽ tìm nhau.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago