Thơ hay

TỰ YÊU LẤY MÌNH CUỘC SỐNG SẼ ĐẸP TƯƠI

TỰ YÊU LẤY MÌNH CUỘC SỐNG SẼ ĐẸP TƯƠI
Thơ: Lai Ka

Tự nấu cho mình những món ăn thật ngon
Tự mua thỏi son bấy lâu nay mình thích
Tự kiếm ra tiền, thi thoảng đi du lịch
Tự tạo niềm vui theo cách của riêng mình.

Mỗi lần ra ngoài hãy cứ thật đẹp xinh
Tô chút son môi, cười tự tin xuống phố
Tự mua cho mình vài món đồ nho nhỏ
Đặt lên chiếc bàn có sách với cà phê.

Nắng sớm vào phòng thì hãy hát mình nghe
Rửa mặt, đánh răng…tới công ty sơm sớm
Nếu như bấy lâu có thói quen đi muộn
Tự dưng đúng giờ chắc chắn sẽ rất vui.

Nếu vẫn một mình nghe nhạc buồn ít thôi
Rủ rê bạn bè đi dạo chơi đâu đó
Hạnh phúc giản đơn của cô nàng bé nhỏ
Chỉ bấy nhiêu thôi nào đâu có xa vời.

Tự yêu lấy mình cuộc sống sẽ đẹp tươi.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago