Thơ hay

*** Tình Thu ***

TÌNH THU

“ Làm sao sống được mà không yêu.

Không nhớ, không thương một kẻ nào ? ”
( Xuân Diệu )

Bảng lãng chiều thu nắng trải vàng.

Đường làng thôn nữ nhẹ nhàng sang.

Tuổi xuân hoa nở chừng đôi tám.

Thanh tân chưa lấm chút bụi trần.

Này đây mắt biếc ngây thơ lắm.

Môi nọ hồng xinh chúm chím cười.

Chiều thu phơi phới duyên con gái.

Dáng ngọc la đà nét đài trang.

Đất trời bỗng lặng nghe chân bước.

Những mắt tròn xoe đắm đuối nhìn.

Bao trái tim hồng cùng loạn nhịp.

Vạn lời thương mến vụt biến tan.

Vô tư nàng vẫn nhẹ bước mau.

Rải những niềm đau ngập bến bờ.

Nàng đi dần khuất chân trời tím.

Tình thu bao kẻ tím mơ hoa !

Em vẫn yêu kiều thế nhé em !

Để nắng mùa thu mãi dịu dàng.

Để hoa thêm sắc tươi ngày mới.

Để gió vẫn nồng chút hương hoa.

Em mãi dịu dàng thế nhé em !

Để đời được mơ giấc êm đềm.

Để câu thơ tình chiều nghiêng ngả.

Để tình đời thêm chút bâng khuâng ?

Thơ BaLe ( TTH )

Ghi chú : Thơ 7 chữ không vần theo phong cách của cố thi sỹ THÁI CAN ( phong trào thơ mới 1940 ) ít người làm . Mời quý bạn xem thử !

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago