Nếu không thể

Nếu không thể yêu thương thêm được nữa
Sự chia ly là chọn lựa dễ dàng
Ta đâu cần thêu dệt những dối dang
Khi con tim đã chẳng còn rung động.

Đã từng yêu, từng chung đường, chung mộng
Đâu nghĩa rằng sẽ hạnh phúc bên nhau
Thà một lần nhận lấy những niềm đau
Khóc ngất đi rồi bắt đầu làm lại

Hứa trăm năm đâu nghĩa rằng mãi mãi
Khi cuộc đời ai cũng phải đổi thay
Bên cạnh nhau là một nỗi đọa đày
Thì quay lưng mình đường ai nấy bước

Không luyến lưu, oán than người bội ước
Là tình yêu ai biết trước điều gì
Hãy vì mình mà mạnh mẽ bước đi
Trên thế gian không gì là không thể

Niềm hạnh phúc hay nỗi đau cũng thế
Rồi thời gian sẽ chữa trị thương lòng
Xuân sẽ về sau tê tái mùa đông
Hoa sẽ nở vết thương lòng cũng khỏi

Nếu không thể cùng nhau đi đến cuối
Cũng đừng buồn, hãy mở lối cho nhau
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago