Đi đi anh

Thơ: Phương Tâm

Đi đi anh đừng bận lòng thêm nữa!
Níu làm gì chỉ nát rữa lòng nhau
Em xin nguyện dành lại trái tim đau
Vành khăn trắng tiễn cuộc tình ngang trái..

Hãy đi đi xin anh đừng ngần ngại!
Nói chi hoài chỉ tê tái tim em
Lời ái ân đã gửi trao ngày đêm
Xin hãy quên đừng nhớ thêm anh nhé!

Để tất cả trôi vào miền lặng lẽ
Vườn tình yêu sẽ không có đôi ta
Cứ đi đi hãy đến với người ta
Tình hai ta đến giờ là đã hết

Tình là chi sao khiến ta mỏi mệt?!
Yêu làm gì khi mất hết niềm tin?!…
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình
Tags: Đi đi anh

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago