Có những lúc

Thơ: Phương Tâm

Có những lúc thấy cuộc đời mỏi mệt
Muốn ngủ vùi, quên hết tháng ngày qua
Được một ngày chỉ sống với riêng ta
Không nhớ mong, hay muộn phiền chi cả…!

Có những lúc muốn bỏ quên tất cả
Xóa đau buồn cho ký ức ngủ yên
Gạt đi hết những khoảng trống không tên
Lấp cho đầy niềm vui con tim nhỏ

Có những lúc muốn được là ngọn gió
Bay rong chơi vui ca khắp mọi miền
Sống những ngày thật hạnh phúc bình yên
Không bận lòng nhớ mong thêm gì nữa

Có những lúc muốn hoá thân thành lửa
Thổi bùng lên nơi cửa ngõ trái tim
Cho ta được lấy lại những niềm tin
Để nhìn đời bằng cái nhìn thơ trẻ…
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago