Ai cũng có

Ai cũng có những nỗi niềm dấu kín
Những đớn đau không thể nói nên lời
Chỉ có điều ta chọn cách mỉm cười
Để che dấu giữa dòng người xa lạ.

Ai cũng có những tháng ngày buồn bã
Cố quên đi những thứ đã qua rồi
Để một mình giọt nước mắt lăn rơi
Ai cũng có một đôi lần như vậy.

Ai cũng có một chuyện tình nồng cháy
Đều yêu ai bằng tất thảy chân thành
Nhưng không phải ai cũng được bình yên
Mà chung sống với người mình đã chọn.

Ai cũng có một tâm hồn bề bộn
Của yêu thương, của căm hận chất chồng
Bởi cuộc đời đầy cạm bẫy bão giông
Nên ai cũng giữ trong lòng một ít.

Ai cũng có một cuộc đời sẽ chết
Nhưng mấy ai hiểu hết được sinh tồn
Có đau lòng mới có thể lớn khôn
Có vùi chôn mới ươm mầu hạnh phúc.

Ai cũng có một đôi lần đổ gục
Hãy đứng lên và bước tiếp nha người
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago