Thăm mộ bà

Tấc lòng từ tận phương xa
Về quê chăm chắn mộ Bà Động Tranh •
Nắng hè chẳng cản lòng thành
Gần ba trăm bậc nhanh nhanh chân trèo .

Mồ hôi giọt giọt nhỏ theo ,
Như ghi dấu ấn trò nghèo cùng quê .
Cảnh xưa như vọng theo về
Chồng con chăm chút , canh khuya tảo tần

Thoi đưa dệt vải gắng mần
Kinh thành Xứ Huế , trăng ngần đầu non.
Đường xa lạ nước lạ non
Chồng lo đi học , con còn trẻ thơ

Non sông đọng một hồn mơ
Cứu dân cứu nước cậy nhờ vào con.
Nặng lòng thân những héo hon
Bà đi •từ thuở hẵng còn thanh xuân.

Chắp tay đứng trước mộ phần
Nước non ngàn dặm ghi công của Người .
Thả tầm mắt đến bao nơi
Tấm lòng người mẹ ngời ngời non sông !

• bà Hoàng Thị Loan – mẹ Bác Hồ
Động Tranh – ngọn núi mộ bà , trong dãy Đại Huệ .
• mẹ Bác mất lúc 33 t

Matxcova. 17-08-2016. VMN

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago