Thơ tự do

Nhớ một thời áo trắng

Nhớ một thời áo trắng

Viết về nhạc sĩ Võ Đông Điền

“ Nhớ một thời áo trắng ” thôi!
“ Em tôi ” tóc rối tình trôi trên đường
“ Trường xưa kỉ niệm ” vấn vương
Trông theo “ Cánh diều quê hương ” xa mờ

Ngập ngừng trở lại “ Bến mơ ”
“ Nhìn nhau bất chợt ” tình cờ… nhìn nhau
Cho “ Màu hoa bí ” giăng sầu
“ Nhớ quê ” đôi mắt buồn đau rưng lòng

“ Bằng lăng hoa tím ” chờ mong
“ Luyến lưu…thơ ấu ” về hong nỗi niềm
“Chim đa đa hót ”chung riêng
“ Dân ca một khúc ” trong “ Đêm giao thừa”

“ Tình quê mùa hẹn ” sớm trưa
“ Gió đưa ngan ngát hương dừa ” lang thang
“ Bình Dương hương sắc ” dịu dàng
“ Sau đêm bay ” bổng mây tan đất trời

“ Người đẹp Bình Dương ” tươi cười
” Bình Dương một khúc…” tình rơi môi hồng
“ Điều anh chưa nói ” đôi dòng
“ Đêm trăng tiếng sáo…” mênh mông dấu tình

TPHCM,ngày 10/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago