Categories: Thơ tự do

Nắng tắt

Nắng tắt

Bớ ý nào câu ới mau về
Xúm cùng tôi lục mấy vần ê
Giúp cho thi hứng làm thơ với
Chữ chất đầy kho kiếm nhiêu khê

Ừ nhớ và thương đó tiêu đề
Mần cho hay nhé khéo người chê
Gởi cho người đó liền tay nhé
Nắng tắt rồi kia chớ lê thê

Cẩn thận mà đi kẻo rớt lề
Làm rơi rớt hết vấn vương kê
Của tôi tích cóp ngày nay đó
Đừng quăng vất mất nếu vai tê

Được chứ thì mau ngoéo tay thề
Chờ đang ngóng đó cấm cà kê
Người ta khóc trách thôi hổng lấy
Thì khổ lòng tôi lỡ duyên mê

20/8/2016. Huynh Minh

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

4 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago