Thơ tự do

Khúc hát sông Cầu

Khúc hát sông Cầu

Đêm bức bối gian phòng không ánh sáng

Một nhà thơ – 2 khẩu súng trong tay
Ê –xê- nhin cũng giây phút thế này
“mãi ra đi không phải không thương mẹ”1

Anh chợt nghĩ ra đi thật là dễ
Một cái “đòm”! tất cả thế là xong
“Không cái bắt tay. Cái hôn cũng không”
Nghĩ về con – nhà thơ chợt mềm lòng!

Nhà thơ nhớ một thời đáng nhớ
Anh với Hoa như cội với cành
Chấp mưa nắng bão giông quăng quật
Mướt xanh cây đơm hoa trái dâng đời

“Người ta thế nào chết cũng vậy thôi
Tôi sống không dối lừa. Chết không lừa dối”
“Nếu bạn buồn rầu về cái chết của tôi
Tôi không muốn can ngăn sự buồn rầu của bạn”!

Hai nhạc sĩ- nhà thơ tiếp tục tranh luận
Về làn điệu dân ca trong khúc hát sông Cầu
Hai nhà thơ – nhạc sĩ chẳng nhường nhau
Và bởi thế anh vẫn cần sống tiếp…

1. Những chữ in nghiêng trong nháy, trích thơ Nguyễn Trọng Tạo

210816

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago