Thơ tự do

“ EM NHƯ TIA NẮNG MẶT TRỜI ”

“ EM NHƯ TIA NẮNG MẶT TRỜI ”

Viết về nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung

“ Em như tia nắng mặt trời”
“ Tình đầu” ấm áp , nói cười râm ran
“ Thoáng mộng mơ ” thoáng tơ vàng
“ Khi yêu ” đếm bóng thời gian ngại ngùng

“ Có khi nào” không nhớ nhung?
“ Vòng xoay ” trái đất lửa bùng trong đêm
“ Còn có nhau ” lúc chiều nghiêng
“ Tình yêu gõ cửa ” thần tiên mặn mòi

“ Ngày thơ…” bé nhỏ tia đời
Em còn ngơ ngẩn “ Hát lời tình yêu”
“ Cũng đành quên lãng ” ít nhiều
“ Bình yên ở lại ” dặt dìu đời nhau

“ Đợi chờ là thế đấy” sao?
“ Mặt trời trước biển ” chẳng chào hỏi ai?
Một thời “ Biển trắng ” đan cài
“ Đường song song ” lối hồn cây mấy nhành?

Cuộc đời “ Thiên đường mong manh”
Còn đâu “ Hạt mưa long lanh” kiếm tìm
“ Người thứ ba” như cây kim
“ Tâm hồn” một thuở” Trái tim” héo mòn

“ Giã từ dĩ vãng” vàng son
“ Tương tư vị đắng ” mây hờn ngày xanh

TPHCM,ngày 27/7/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago