Thơ tự do

CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Quốc hội bàn đi bàn bàn lại
Ba lần việc này mới xong!
Phật tử ở Anh Giang
Muốn có tượng Bà Chúa Xứ

Không có tượng thần nữ
Bà con tìm về một tượng nam thần
Xóa râu cằm, vẽ cổ đeo vàng
Chuyển áo nâu sồng thành áo lụa

Tượng nam thần thành Bà Chúa Xứ
Không tốn nhiều công của họp bàn
Mà Bà Chúa Xứ núi Sam
Vẫn được dân tín ngưỡng

Hóa ra những việc gì hệ trọng
Quyết một lần vẫn linh thiêng hơn!

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho biết tượng Bà Chúa Xứ núi Sam, ở tỉnh An Giang gốc là tượng nam thần

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago