YÊU XA

Anh miền bắc còn em ở miền nam,
Hai đứa mình ở hai đầu thương nhớ,
Ước nguyện tình yêu kết trái thành chồng thành vợ,
Mong ước một ngày ta gặp gỡ và bên nhau.

Yêu xa anh biết những lúc em đau,
Anh giận bản thân không bên em được,
Em vẫn mình em giữa dòng đời xuôi ngược,
Những sẽ một ngày anh vượt khó vào nam,

Và rồi hai đứa sẽ cùng bắt tay vào làm,
Nào là trồng rau,chăn gà, nuôi lợn,
Sinh một đàn con và cùng nuôi chúng lớn,
Hạnh phúc của anh cần có em ở bên,

Và khi đó em ở bên anh hàng đêm
Em dựa vai anh,anh nghe em thủ thỉ,
Cuộc tình chúng mình có bao điều thú vị,
Và chỉ bên em anh mới hiểu điều này.

Thiên Nhật

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago