Vạn vật trên đời

Vạn vật trên đời rồi cũng sẽ đổi thay
Và mỗi chúng ta ai rồi cũng khác
Đôi khi hãy cứ để trái tim mình đi lạc
Qua thời gian, năm tháng trưởng thành hơn.

Mỗi một người rồi cũng sẽ già đi
Như cỏ cây trăm ngàn lần thay lá
Để sinh sôi, vươn mình không gục ngã
Trước bão tố cuộc đời, vững vàng đứng tự tin.

Mỗi một chúng ta khi nên vốc, nên hình
Đến khi cận kề bên hoàng hôn, bóng xế
Sẽ nhiều lần đổi thay, xoay tròn dâu bể
Để giữ được nụ cười lúc xuống dốc bên kia.

Đời ngắn lắm, nên đừng có lìa chia
Còn yêu thương thì hãy ngồi sát lại
Kẻo một mai xa rồi, xa mãi mãi
Nuối tiếc hoài, liệu có được gì không ?

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago